Đầu xuôi, đuôi không lọt!

Thứ bảy, 01/10/2016 12:10

(Cadn.com.vn) - 5 giờ ngày 22-9, tại đoạn đường Quang Trung, thuộc khối 1, TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn (Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương. Theo đó, xe máy BKS 77C1-107C1 do anh Đặng Văn Thọ (1971, trú xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn) chở vợ là chị Huỳnh Thị Thu Thùy (1972) đi theo hướng Bắc-Nam, đến đoạn đường trên thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy BKS 92H1-274.40 đi rất nhanh, cùng chiều, chở một két sắt cồng kềnh nên tông vào xe anh Thọ, làm 4 người ngã ra đường. Hậu quả chị Thùy và 2 thanh niên kia bị thương nặng nên được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và điện báo cho CAH Hoài Nhơn đến hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên, 2 thanh niên một mực không muốn mọi người đưa vào bệnh viện nhưng máu chảy nhiều nên một lát sau phải miễn cưỡng lên xe để người dân đưa đến bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng, một chiếc két sắt đã bị đập phá, nắp trên bị bung ra ngoài, bên trong là nữ trang gồm dây chuyền, nhẫn, lắc vàng và chiếc laptop. Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên TS CAH đã đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện nhưng 2 đối tượng đã trốn chạy ngay sau khi được sơ cứu ban đầu. Theo các bác sĩ tại bệnh viện khu vực Bồng Sơn thì 2 đối tượng vừa đi chưa đầy 10 phút, mặc dù chỉ định là nằm viện vì mới chỉ băng bó chứ chưa khám kỹ.

Trần Công Trí - Trần Quang Dự

Từ phòng cấp cứu, theo vết máu rơi vãi, TS lần theo dấu vết này thì xác định 2 thanh niên đã trèo qua bờ tường bệnh viện, rồi men theo tuyến đường sắt đến khu vực Bến xe Bồng Sơn thì dấu vết bị mất. Từ đây, TS nhận định nhiều khả năng 2 thanh niên đã lên xe khách để tẩu thoát. Qua làm việc với Ban Quản lý bến xe, TS xác định trước đó có một chuyến xe đi TPHCM xuất bến không lâu nên tức tốc đuổi theo. Khi đến khu vực cầu Bồng Sơn (Hoài Nhơn), TS phát hiện chiếc xe xuất bến còn bắt khách ở đây nên nhanh chóng kiểm tra xe thì phát hiện 2 hành khách băng bó, mình còn đầy máu đang ngồi hàng ghế gần cuối. Ngay sau đó, 2 thanh niên này được yêu cầu theo TS về CAH Hoài Nhơn làm việc.

Tại CAH Hoài Nhơn, 2 thanh niên khai tên Trần Công Trí (1985) và Trần Quang Dự (1992, cùng trú H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 1 giờ  ngày 22-9, Trí điều khiển xe máy trên chở Dự mang theo dụng cụ trộm cắp như vam phá khóa… dạo trên QL1A để thấy nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp. Khi phát hiện nhà anh Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Dương Liễu Nam, TT Bình Dương, H. Phù Mỹ) ngủ nhưng không đóng cửa cả hai thay phiên nhau vào trộm cắp. Lần đầu tiên, chúng  trộm 1 laptop rồi trở ra vẫn thấy chủ nhà ngủ say nên tiếp tục quay lại lấy thêm 2 ĐTDĐ và gần 10 triệu đồng. Hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi nhà thì Trí nói với Dự: “Lúc nãy tao thấy két sắt”. Vì vậy cả hai tiếp tục vào nhà lần thứ 3 để khiêng két sắt. Chở ra bên ngoài, chúng đục phá nhưng không được nên ôm luôn két sắt chạy trốn. Không may cho chúng khi đến TT Bồng Sơn thì gây tai nạn. Khi kiểm tra trong người các đối tượng, TS thu giữ gần 10 triệu đồng, nhẫn vàng, dây chuyền, dao và đèn pin dùng để làm phương tiện gây án.

Quý Hiền